“Sống bụi” phiêu lưu ký (2)

Thứ năm, 12/03/2015 09:55

* Bài cuối: Cạm bẫy

(Cadn.com.vn) - Rất khó để chúng tôi, thậm chí các cơ quan hữu trách thống kê được cụ thể con số của những đối tượng "sống bụi" trên địa bàn Đà Nẵng, nhưng số người đã và đang sống cuộc sống phiêu dạt này không phải ít. Thực trạng thật rất đáng ngại, bởi trong số họ hiếm có người tự nhận ra rằng, "sống bụi", lang bạt kỳ hồ là con đường ngắn nhất đẩy họ rơi vào tội lỗi, để lại hậu quả đáng tiếc cho gia đình, cộng đồng.

Trong nhiều năm làm nghề, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp những cảnh người lang thang "sống bụi", hầu hết là từ các địa phương khác hội về Đà Nẵng. Có người thuê nhà trọ giá rẻ tá túc, cũng lắm kẻ mượn gầm cầu, khuôn viên nhà ga, bến xe làm giường. Người lớn tuổi thì có CMND và cũng có trường hợp vị thành niên không một giấy tờ tùy thân, nhưng họ vẫn sống phiêu bạt đủ vùng miền và có cách bao biện khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Sau Tết Nguyên đán Ất  Mùi, trong thời gian ít ỏi đưa con đi dạo chơi đến khu giải trí trước Công viên 29-3, tôi gặp nhóm trẻ đi bụi chỉ độ trên dưới 15 tuổi. Họ đến từ miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Nhóm "sống bụi" do "N. đệ nhất game" làm trưởng nhóm. N. cũng là người làm ra kinh tế nhiều nhất nuôi cả nhóm 6 người trong vòng hơn 1 năm họ quen biết, kết nghĩa "huynh đệ". Do quen qua mạng, biết sở thích mê game của nhau nên khi gặp, bất kỳ đi đến địa phương nào cả nhóm cũng tìm đến những nơi chơi game có thưởng để kiếm tiền. Thời gian này ở Đà Nẵng, ngày nào N. cũng cùng "huynh đệ" của mình đến khu vui chơi trước Công viên 29-3 tham gia trò chơi "bắn cá ăn xu". Do "tay nghề" cao nên mỗi ngày nhóm này ăn được mỗi người trên dưới 100 xu. Thay vì khách hàng tới đây mua 10.000 đồng/10 xu cho con, cháu tham gia trò chơi, thì nhóm của N. bán lại cho khách 10.000/12 xu. Theo lời N., số tiền kiếm được từ xu chơi game cũng đủ để cả nhóm ăn uống.

Khi được hỏi chuyện gia đình, N. và các thành viên trong nhóm nói thẳng: "Chắc không có ngày về!". Trong số này, có người vì ham chơi, phá phách, bị gia đình đuổi đi, người thì bố mẹ chia tay nhau, không quan tâm đến mình nên quyết định rong ruổi sống tự lập. Với lứa tuổi có sự chuyển biến khá phức tạp về tâm lý, nhạy cảm trong quá trình hình thành nhân cách như các thành viên trong nhóm của N., ai dám chắc họ không sa ngã theo kiểu sống "bầy đàn", phát sinh tệ nạn khi mà cả nhóm "sống bụi", ăn ở chung có 3 nam, 3 nữ.

Nhóm "sống bụi" của "N. đệ nhất game" ngày lại ngày kiếm ăn tại khu vui chơi game trên đường Điện Biên Phủ Đà Nẵng.

Như L. (quê Hải Phòng, hiện làm nhân viên cho một quán nhậu trên đường 30-4), trước đây cũng từng "sống bụi" như nhóm của N., lang thang làm thuê đủ việc kiếm sống nhiều năm. Nhưng khi chuyển qua làm nhân viên phục vụ cho quán nhậu, vì đồng tiền đưa đẩy, L. lại có chút nhan sắc nên chuyển sang làm nhân viên PR chiều khách, nay là gái gọi chuyên nghiệp.

Sau thời gian "sống bụi", L. làm PR kiêm gái gọi của một quán nhậu đường 30-4.

Trong số những người "sống bụi" tôi từng gặp, dù vẫn thấy trước mắt nhiều người làm việc kiếm tiền đàng hoàng, nhưng xong quỹ thời gian sau những công việc ấy, khó mà dám chắc họ không có hành vi vi phạm pháp luật. Trên thực tế, rất nhiều lần chúng tôi từng chứng kiến những nhóm "sống bụi" khi phạm pháp, bị lực lượng CA bắt giữ mới lòi ra nhiều chuyện trắng đen. Họ cũng có lúc làm ăn, kiếm tiền hợp pháp, nhưng cuộc sống phiêu dạt, khó khăn về vật chất, không ai dám chắc họ sẽ vượt qua cám dỗ.

Tôi còn nhớ cuối tháng 8-2010, nhóm sống bụi của Trương Văn Quý (1990, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Trần Thủy Tiên (1994, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) bị lực lượng tuần tra CAQ Hải Châu bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản gồm 3 ĐTDĐ và gần 600.000 đồng tại nhà số 91-Thanh Long. Qua đấu tranh, lực lượng CA làm rõ nhóm này có tới 16 đối tượng, cùng cảnh bỏ nhà "sống bụi". Cũng có lúc họ đi làm thêm cho nhà hàng, quán nhậu, cà-phê kiếm tiền, nhưng vì ma lực đồng tiền, họ dần trở thành những kẻ phạm pháp khi hằng đêm chia nhau ra nhiều nhóm đi trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt, lực lượng CA đã làm rõ cả nhóm thực hiện tới hơn 20 vụ trộm với khối lượng tài sản lớn. Trở thành người xấu, khi có tiền do trộm cắp, họ thường xuyên tới vũ trường ăn chơi. Theo lời khai của nhóm đối tượng thì từ khi thành lập nhóm, chúng thường thuê nhà trọ nhiều nơi, cả nhóm sống theo kiểu "bầy đàn". Phương châm của nhóm là: sống chung, ăn chung, ngủ chung và trộm cắp tài sản về xài chung. Khi bị bắt, hầu hết các đối tượng đã là những con nghiện nặng.

Nhóm "sống bụi" của Trần Thủy Tiên bị CAQ Hải Châu bắt khi thực hiện một vụ trộm cắp.

Hay vụ rạng sáng 13-9-2014, CAP Hòa Minh, Q. Liên Chiểu bắt quả tang nhóm 11 đối tượng, gồm 9 nữ, 2 nam thuê nhà nghỉ Thiên Hà để sử dụng ma túy. Trong số đó, có nhiều đối tượng bỏ nhà đi "sống bụi" dài ngày. Có kẻ đưa ra lý do ba mẹ ly dị, người không thích sống ở nhà nên tụ tập thành nhóm. Theo lãnh đạo CAP Hòa Minh, đây không phải là lần đầu tiên CAP phát hiện, làm rõ hiện tượng thanh thiếu niên bỏ nhà đi hoang, "sống bụi", vì vậy cần cảnh báo để các bậc phụ huynh quan tâm sâu sát hơn đến con em mình.

Mới đây nhất, cuối tháng 12-2014, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cũng làm rõ Trịnh Thị Thảo Ly (1997) và Phan Hoài Quân (1994, cùng trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5S (trị giá 15,5 triệu đồng) của anh Mai Thanh Vũ (1992, quê Kon Tum, tạm trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Bố mẹ ly thân, từ nhỏ Ly sống với bà ngoại. Do thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc, dạy dỗ nên Ly bỏ học, thường bỏ nhà "sống bụi" cùng bạn bè. Vì tiền, Ly lập nick facebook, zalo... rồi lấy nhiều tên khác nhau làm quen với người trên mạng, sau đó tìm cách xin tiền. Cũng quen từ mạng với anh Vũ, Ly đã lợi dụng sự sơ hở, mượn ĐTDĐ của anh để gọi, rồi "ẵm" mang bán được 5,5 triệu đồng.

Từ câu chuyện của những nhóm "sống bụi", chúng tôi biết, tựu chung họ đều sinh ra trong các gia đình không hoàn thiện và thiếu sự quan tâm của người thân. "Sống bụi" dễ mang lại hệ lụy đáng tiếc. Chuyến thực tế thực hiện bài viết này và những vụ việc liên quan đến các đối tượng "sống bụi" đã vi phạm pháp luật mà chúng tôi điểm qua, một lần nữa gửi đến lời cảnh báo đỏ cho mỗi gia đình và xã hội...

Công Hạnh